Khoảng 4 giờ sáng 25.10, trong lúc đang câu cá tại khu vực sông Bảo Định đoạn qua P.2, TP.Tân An, tỉnh Long An, người dân phát hiện 1 thi thể nổi lềnh bềnh ở giữa sông. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường và đưa thi thể vào bờ. Ngay sau đó, người thân đã đến xác nhận thi thể và phối hợp với công an làm rõ.
Công an TP.Tân An, cho biết: qua làm việc với người nhà nạn nhân đã xác định được tên người xấu số là bà Nguyễn Thị Út, 48 tuổi, ngụ TT Thủ Thừa, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An. Bà Út là giáo viên đang công tác tại 1 trường mầm non thuộc H.Thủ Thừa. Mấy năm nay bà Út bị bệnh hiểm nghèo và đã mấy lần tiến hành xạ trị.
Cách đây 3 ngày, sau khi đi lên một bệnh viện ở TP.HCM xạ trị về, bà Út lấy xe đi và không thấy về nhà. Trong lúc đang hỏi tìm khắp nơi thì chiều 24.10, người nhà nhận được 1 cuộc gọi từ bảo vệ Siêu thị Co.opmart Long An thông báo cách đó 2 ngày có một người phụ nữ vào gửi xe máy tại nhà giữ xe của siêu thị nhưng không thấy quay lại nhận. Trước lúc gửi xe, người phụ nữ còn lấy giấy tờ xe và ghi theo 2 số điện thoại liên hệ vào mảnh giấy và nói: “Nếu tôi có công chuyện gấp không quay lại lấy xe được thì nhờ bảo vệ gọi thông báo giùm”.
Người nhà chạy lên siêu thị kiểm tra thì đúng là xe của bà Út. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Tân An) điều tra làm rõ.
Nhận định ban đầu, vì bi quan về căn bệnh của mình mà cô giáo này đã nhảy sông tự sát.
An Bình
Vài suy nghĩ sau tấm huy chương vàng SEA Games 30 của đội U.22 Việt Nam
Niềm vui của tôi bùng lên với trận thắng vì bản lĩnh đội Việt Nam hơn hẳn đối thủ, và lòng tôi dâng niềm xúc động thấy ông Park Hang-seo...
Vị thế bóng đá và vị thế quốc gia
Không thể lấy bóng đá để khỏa lấp, che khuất mọi thứ khác được. Uy tín vị thế Việt Nam đối với hơn 97 triệu dân Việt và tầm thế...
Tất cả vì một chữ - tham
Mấy ngày qua, báo chí và mạng xã hội liên tục đưa tin về vụ Cocobay ở Đà Nẵng của tập đoàn Thành Đô (Empire Group). Từng là dự án...
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.