Không chỉ phạt ông Tú, VFF còn phạt nặng ông Mai Văn Đức, Huấn luyện viên trưởng đội Đà Nẵng 4 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 18 tháng đối với do không báo cáo Ban Tổ chức giải về hành vi lôi kéo dàn xếp trận đấu của ông Lê Văn Tú, Huấn luyện viên trưởng đội Khánh Hòa.
Bên cạnh đó, ông phản ứng thiếu văn hóa với trọng tài; phản ứng với Ban tổ chức giải (chỉ đạo đội Đà Nẵng không dự Lễ bế mạc giải, không nhận giải thưởng) làm ảnh hưởng xấu đến giải đấu và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Các cá nhân khác của Khánh Hoà cũng bị phạt là cảnh cáo. ông Kiều Minh Văn, Huấn luyện viên phó đội Khánh Hòa do có hành vi phản ứng với trọng tài.
Riêng cầu thủ Nguyễn Bảo Chung (số 8) của đội Khánh Hòa bị phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận tiếp theo tại các giải bóng đá quốc gia do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng ngày 23.7.2019 trên sân thi đấu Nha Trang, Khánh Hòa.
A.Trần, ảnh Bá Duy
HLV tố dàn xếp trận đấu bị phạt nặng gần bằng với người dàn xếp. VFF đã không biết ngăn chặn vụ việc ngay từ đầu mà còn đưa ra mức phạt như vậy thì là quá chủ quan và yếu kém! Nói thật nếu không có bàu Đức với bàu Hiển làm bóng đá và những cầu thủ vì màu cờ sắc áo thì khán giả đã chẳng quan tâm đến bóng đá làm gì. VFF chỉ ngồi chờ sung rụng thôi!
Vài suy nghĩ sau tấm huy chương vàng SEA Games 30 của đội U.22 Việt Nam
Niềm vui của tôi bùng lên với trận thắng vì bản lĩnh đội Việt Nam hơn hẳn đối thủ, và lòng tôi dâng niềm xúc động thấy ông Park Hang-seo...
Vị thế bóng đá và vị thế quốc gia
Không thể lấy bóng đá để khỏa lấp, che khuất mọi thứ khác được. Uy tín vị thế Việt Nam đối với hơn 97 triệu dân Việt và tầm thế...
Tất cả vì một chữ - tham
Mấy ngày qua, báo chí và mạng xã hội liên tục đưa tin về vụ Cocobay ở Đà Nẵng của tập đoàn Thành Đô (Empire Group). Từng là dự án...
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.